CTTĐT - Tìm về “địa chỉ đỏ”, sử dụng trang phục có in hình lá cờ Việt Nam hay chỉ đơn giản là cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay để chụp ảnh không đơn thuần là trào lưu của giới trẻ, đây còn là cách thể hiện niềm tự hào sâu sắc với lịch sử dân tộc.
Lan tỏa tinh thần yêu nước
Trong những ngày tháng Tư hào hùng và thiêng liêng, các địa điểm mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc Bảo tàng Yên Bái - một địa chỉ đỏ thu hút đông đảo thế hệ trẻ tìm đến. Ngoài việc đến tham quan, tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử, các bạn còn cảm nhận, suy ngẫm về những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Những buổi tham quan như thế này mang đến những bài học quý giá, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Bạn Nguyễn Ngọc Diệp, Phường Yên Thịnh chia sẻ: "Mỗi lần đến thăm bảo tàng tỉnh Yên Bái, được nghe các anh, chị hướng dẫn viên kể về những chiến công cũng như những hi sinh của của tầng lớp những người đi trước cho nền độc lập, tự do của nước nhà, em lại cảm thấy xúc động và tự hào. Được sống và học tập trong không khí hoà bình ngày nay, em càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị của dân tộc. Ngày 30/4 là dịp để chúng em ôn lại những trang sử hào hùng và thêm trân trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay".

Không dừng lại ở việc tìm về những địa chỉ lịch sử, người trẻ Yên Bái còn tích cực tham gia vào các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trên khắp nơi tại Yên Bái. Hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tỉnh đoàn Yên Bái còn tổ chức Lễ thắp nên tri ân Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và các nghĩa trang liệt sỹ tại 9/9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 1.350 đoàn viên thanh niên. Các đoàn viên thanh thiếu niên đã thắp những ngọn nến, đặt những bông hoa tươi thắm bên mộ của mỗi liệt sỹ như một lời tri ân thành kính với những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì một Việt Nam toàn vẹn và hòa bình hôm nay. Mỗi ngọn nến tri ân thắp lên hôm nay không chỉ là lời nhắc nhớ về những mất mát trong quá khứ, mà còn là lời hứa từ hiện tại. Ngọn nến ấy là biểu tượng cho lòng biết ơn vô hạn và tinh thần quyết tâm nối tiếp hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Check in với lá cờ đỏ sao vàng trên tay
Đây là cách mà nhiều bạn trẻ Yên Bái thể hiện tinh thần yêu nước và tự hào khi đón nhận không khí của ngày Đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyễn Hoàng Hà một bạn trẻ ở phường Yên Ninh tâm sự: “Do không có điều kiện để được tận mắt chứng kiến màn duyệt binh ở thành phố Hồ Chí Minh, nên em chọn cho mình cách riêng để đón nhận Ngày Đại lễ đó là mặc áo cờ đỏ sao vàng để check-in ở những nơi như Quảng trường 19/8, Bảo tàng tỉnh Yên Bái, em thấy tự hào lắm khi được khoác lên mình bộ trang phục có hình lá cờ đỏ sao vàng, thấy yêu quê hương đất nước mình nhiều hơn”. Không chỉ riêng Hà, những ngày này đi trên đường phố Yên Bái ta có thể bắt gặp hình ảnh những cô gái mặc áo dài với lá cờ đỏ sao vàng trên tay hoặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng đang chụp ảnh, đây là cách mà các bạn trẻ mình bày tỏ tình yêu với đất nước và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngoài giới trẻ, nhiều gia đình cũng nhiệt tình hưởng ứng bằng cách mặc áo đồng phục in hình cờ đỏ sao vàng và cùng con cái đến thăm các di tích lịch sử. Điều này biến ngày 30/4 trở thành một dịp ý nghĩa để giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Không bỏ lỡ dịp Đại lễ của dân tộc, chị Vương Thuỳ Chi đã cùng cô con gái bé nhỏ của mình đến checkin tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, trong bộ trang phục áo dài có in hình ngôi sao vàng năm cánh em bé tỏ ra rất hào hứng khi được mẹ đưa đi xem những bức ảnh kể về những ngày tháng đấu tranh đầy gian khổ của những thế hệ cha anh đi trước. Dù chưa thể hiểu hết giá trị các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, nhưng tinh thần yêu nước, sự hy sinh anh dũng và chiến công vang dội của dân tộc sẽ đọng lại trong trí nhớ, để các em tự hào về lịch sử, về dòng máu, về tên gọi đất nước Việt Nam. Chị Vương Thuỳ Chi cho biết: "Tôi muốn con được cảm nhận lịch sử không chỉ qua sách vở mà bằng cả trái tim và ánh nhìn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, tôi đưa con đến đây để con thấy được những dấu ấn của một thời hào hùng, hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết quả của biết bao hy sinh. Những bức ảnh hôm nay là món quà ký ức cho con mai sau, để dù lớn lên giữa thời bình, con vẫn nhớ mình là ai và đất nước mình đã đi qua những gì".
Khi mặc lên mình trang phục có in hình ngôi sao vàng năm cánh, chị Chi mong muốn "Ngôi sao 5 cánh trên áo không chỉ là biểu tượng, mà là lời nhắc nhở con về nguồn cội, về tinh thần đoàn kết, bất khuất và yêu nước. Đó không chỉ là trang phục – mà là một cách để con học về lòng biết ơn, tinh thần dân tộc và sự trân trọng lịch sử. Tôi không mong con phải thuộc lòng quá nhiều bài học lớn lao, chỉ mong con lớn lên biết trân trọng điều giản dị: Con là người Việt Nam".

Chị Chi và con gái trong buổi tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Với sự hưởng ứng mạnh mẽ, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay đang dần trở thành dịp để giới trẻ bày tỏ niềm tự hào dân tộc theo cách riêng của mình.
221 lượt xem
Thanh Thủy
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Tìm về “địa chỉ đỏ”, sử dụng trang phục có in hình lá cờ Việt Nam hay chỉ đơn giản là cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay để chụp ảnh không đơn thuần là trào lưu của giới trẻ, đây còn là cách thể hiện niềm tự hào sâu sắc với lịch sử dân tộc.Lan tỏa tinh thần yêu nước
Trong những ngày tháng Tư hào hùng và thiêng liêng, các địa điểm mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc Bảo tàng Yên Bái - một địa chỉ đỏ thu hút đông đảo thế hệ trẻ tìm đến. Ngoài việc đến tham quan, tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử, các bạn còn cảm nhận, suy ngẫm về những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Những buổi tham quan như thế này mang đến những bài học quý giá, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.
Bạn Nguyễn Ngọc Diệp, Phường Yên Thịnh chia sẻ: "Mỗi lần đến thăm bảo tàng tỉnh Yên Bái, được nghe các anh, chị hướng dẫn viên kể về những chiến công cũng như những hi sinh của của tầng lớp những người đi trước cho nền độc lập, tự do của nước nhà, em lại cảm thấy xúc động và tự hào. Được sống và học tập trong không khí hoà bình ngày nay, em càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị của dân tộc. Ngày 30/4 là dịp để chúng em ôn lại những trang sử hào hùng và thêm trân trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay".
Không dừng lại ở việc tìm về những địa chỉ lịch sử, người trẻ Yên Bái còn tích cực tham gia vào các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trên khắp nơi tại Yên Bái. Hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tỉnh đoàn Yên Bái còn tổ chức Lễ thắp nên tri ân Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và các nghĩa trang liệt sỹ tại 9/9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 1.350 đoàn viên thanh niên. Các đoàn viên thanh thiếu niên đã thắp những ngọn nến, đặt những bông hoa tươi thắm bên mộ của mỗi liệt sỹ như một lời tri ân thành kính với những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì một Việt Nam toàn vẹn và hòa bình hôm nay. Mỗi ngọn nến tri ân thắp lên hôm nay không chỉ là lời nhắc nhớ về những mất mát trong quá khứ, mà còn là lời hứa từ hiện tại. Ngọn nến ấy là biểu tượng cho lòng biết ơn vô hạn và tinh thần quyết tâm nối tiếp hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Check in với lá cờ đỏ sao vàng trên tay
Đây là cách mà nhiều bạn trẻ Yên Bái thể hiện tinh thần yêu nước và tự hào khi đón nhận không khí của ngày Đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nguyễn Hoàng Hà một bạn trẻ ở phường Yên Ninh tâm sự: “Do không có điều kiện để được tận mắt chứng kiến màn duyệt binh ở thành phố Hồ Chí Minh, nên em chọn cho mình cách riêng để đón nhận Ngày Đại lễ đó là mặc áo cờ đỏ sao vàng để check-in ở những nơi như Quảng trường 19/8, Bảo tàng tỉnh Yên Bái, em thấy tự hào lắm khi được khoác lên mình bộ trang phục có hình lá cờ đỏ sao vàng, thấy yêu quê hương đất nước mình nhiều hơn”. Không chỉ riêng Hà, những ngày này đi trên đường phố Yên Bái ta có thể bắt gặp hình ảnh những cô gái mặc áo dài với lá cờ đỏ sao vàng trên tay hoặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng đang chụp ảnh, đây là cách mà các bạn trẻ mình bày tỏ tình yêu với đất nước và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngoài giới trẻ, nhiều gia đình cũng nhiệt tình hưởng ứng bằng cách mặc áo đồng phục in hình cờ đỏ sao vàng và cùng con cái đến thăm các di tích lịch sử. Điều này biến ngày 30/4 trở thành một dịp ý nghĩa để giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Không bỏ lỡ dịp Đại lễ của dân tộc, chị Vương Thuỳ Chi đã cùng cô con gái bé nhỏ của mình đến checkin tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, trong bộ trang phục áo dài có in hình ngôi sao vàng năm cánh em bé tỏ ra rất hào hứng khi được mẹ đưa đi xem những bức ảnh kể về những ngày tháng đấu tranh đầy gian khổ của những thế hệ cha anh đi trước. Dù chưa thể hiểu hết giá trị các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, nhưng tinh thần yêu nước, sự hy sinh anh dũng và chiến công vang dội của dân tộc sẽ đọng lại trong trí nhớ, để các em tự hào về lịch sử, về dòng máu, về tên gọi đất nước Việt Nam. Chị Vương Thuỳ Chi cho biết: "Tôi muốn con được cảm nhận lịch sử không chỉ qua sách vở mà bằng cả trái tim và ánh nhìn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, tôi đưa con đến đây để con thấy được những dấu ấn của một thời hào hùng, hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết quả của biết bao hy sinh. Những bức ảnh hôm nay là món quà ký ức cho con mai sau, để dù lớn lên giữa thời bình, con vẫn nhớ mình là ai và đất nước mình đã đi qua những gì".
Khi mặc lên mình trang phục có in hình ngôi sao vàng năm cánh, chị Chi mong muốn "Ngôi sao 5 cánh trên áo không chỉ là biểu tượng, mà là lời nhắc nhở con về nguồn cội, về tinh thần đoàn kết, bất khuất và yêu nước. Đó không chỉ là trang phục – mà là một cách để con học về lòng biết ơn, tinh thần dân tộc và sự trân trọng lịch sử. Tôi không mong con phải thuộc lòng quá nhiều bài học lớn lao, chỉ mong con lớn lên biết trân trọng điều giản dị: Con là người Việt Nam".
Chị Chi và con gái trong buổi tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Với sự hưởng ứng mạnh mẽ, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay đang dần trở thành dịp để giới trẻ bày tỏ niềm tự hào dân tộc theo cách riêng của mình.